Có bạn nào biết làm thơ 8 chữ không?Làm giúp mình một bài thơ 8 chữ về ngày 20/11 nhé!
2 câu trả lời
*Bạn tham khảo nha*
(Thơ tui không được hay lắm)
Bước trên con đường dẫn bước
Người lái đò cho thế hệ sang sông
Đưa con thuyền tiến phía trước
Lòng thầy cô rộng bát ngát mênh mông.
@Meo_
Thầy cô ở trường như cha mẹ ta
Luôn dạy dỗ và bị họ mắng la
Nhưng đó là những ý tốt sâu xa
Nay nhân dịp 20/11
Em xin chúc đến tất cả thầy cô
Luôn luôn có được những điều hạnh phúc
Để cùng em, đi đến cuối con đường
Mong thầy cô, luôn luôn được vui vẻ
Để lũ trẻ, an nhàn học chăm ngoan
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm