Câu hỏi:
2 năm trước

Nhờ có lời ru của mẹ nên con có được điều gì ?

Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

- Nắng oi : Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.

- Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

a. Con có giấc ngủ trọn vẹn

Nhờ lời ru của mẹ mà con có giấc ngủ trọn vẹn

Hướng dẫn giải:

Con hãy đọc bài thơ và nhận xét :

Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Câu hỏi khác