Câu hỏi:
2 năm trước

Mẹ đang làm gì cho con ?

Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

- Nắng oi : Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.

- Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

b. Mẹ đưa võng ru con ngủ.

 Mẹ đưa võng ru con ngủ

Hướng dẫn giải:

Con hãy đọc câu thơ 3-4  của bài:

Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Câu hỏi khác