Câu hỏi:
2 năm trước

Em hiểu nội dung bài thơ thế nào?

LŨY TRE

Mỗi sớm mai thức dậy

Luỹ tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

 

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

 

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

 

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài luỹ tre

Đêm chuyển dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

(Nguyễn Công Dương)

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

Bài thơ nói lên tình yêu với lũy tre, với quê hương

Nội dung của bài thơ là nói lên tình yêu với lũy tre, với quê hương.

Chọn đáp án: Bài thơ nói lên tình yêu với lũy tre, với quê hương

 

Hướng dẫn giải:

Em đọc kĩ lại bài thơ.

Câu hỏi khác