Câu hỏi:
2 năm trước

Bạn nhỏ đã làm những gì khi bà bị ốm ?

Quạt cho bà ngủ

Ơi chích choè ơi !
Chim đừng hót nữa,
Bà em ốm rồi,
Lặng cho bà ngủ.

Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng.

Căn nhà đã vắng
Cốc chén nằm im.
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé.

Hoa cam, hoa khế
Chín lặng trong vườn,
Bà mơ tay cháu 
Quạt đầy hương thơm.

- Thiu thiu : đang mơ màng, sắp ngủ.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

Nhắn nhủ với chim hãy ngừng hót cho bà ngủ.

Quạt cho bà ngủ.

Bạn nhỏ nhắn nhủ với chim hãy ngừng hót và quạt cho bà ngủ.

Hướng dẫn giải:

Con xem chi tiết trong khổ 1 và 2 của bài thơ : 

Ơi chích choè ơi !
Chim đừng hót nữa,
Bà em ốm rồi,
Lặng cho bà ngủ.

Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng.

Câu hỏi khác