Câu hỏi:
2 năm trước

Bài thơ là lời của ai?

CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM

Cái trống trường em

Mùa hè cũng nghỉ

Suốt ba tháng liền

Trống nằm ngẫm nghĩ.

 

Buồn không hả trống

Trong những ngày hè

Bọn mình đi vắng

Chỉ còn tiếng ve?

 

Cái trống lặng im

Nghiêng đầu trên giá

Chắc thấy chúng em

Nó mừng vui quá!

 

Kìa trống đang gọi:

Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!

Vào năm học mới

Giọng vang tưng bừng.

(Thanh Hào)

Từ ngữ

Ngẫm nghĩ: nghĩ đi nghĩ lại kĩ càng.

Giá (trống): cái khung để đặt trống

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

D. Bạn học sinh

Bài thơ là lời của một bạn học sinh.

Chọn đáp án: D

Hướng dẫn giải:

Theo em người xưng “em” trong bài thơ là ai?

Câu hỏi khác