Viết lời bài đi học nha !!!!

2 câu trả lời

Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi.

Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Chim đùa theo trong lá
Cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm
Em tới trường hương theo.

Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi...

Hôm qua em tới trường.
Mẹ dắt tay từng bước...(ớ ơ)
Hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp.
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì.
Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi.
Trường của em be bé nằm lặng giữa rừng cây...(ớ ơ).
Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay
Hương rừng chen hương cốm, cá dưới khe thầm thì.
Cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi.