Rượu xưa gạo nếp ngon lành

Rượu nay lắm thứ làm thành rượu cay

Rượu nào uống cũng hay say

Rượu xưa say tỉnh, rượu nay say càn

 

Xưa kia uống rượu còn ngon

Ngày nay uống rượu chỉ tàn hại thân

Hại tiền là điểm đầu tiên

Hại cho sức khỏe chẳng nên ích gì

 

Rượu say, say khướt ly bì

Việc nhà bỏ trễ ai thì làm thay

Lại còn phá phách suốt ngày

Vợ con đau khổ có hay chăng là

 

Có khi rượu nhập lời ra

Trở nên gây gổ bất hòa xóm thôn

Có khi án mạng cũng nên

Đập phá nhà cửa càng thêm bẽ bàng

 

Tưởng làm như thế anh hùng

Chính là điên dại không bằng tiểu nhân

Trách ai không biết giữ thân

Để thành bệ rạc trăm phần thiệt thua

 

Giàu gì đến kẻ ngủ trưa

Khôn ngoan gì kẻ say xưa rượu chè

Biết bao tiếng trách lời chê

Người khôn thì hãy tự phê bình mình

 

Chớ đừng giả điếc làm thinh

Giữ liền thói xấu để mình thành hư.

 

1 câu trả lời

Sao toàn thấy rượu là rượu zậy !!!