Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương (nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phương, ...) về hải dương " tối đa là 25 câu"

1 câu trả lời

-Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò.

-Gái chính chuyên lấy được chín chồng
Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Cao
Ba chồng để ngọn sông Đào
Trở về đỏng đảnh làm cao chưa chồng

-Thương nhau chẳng quản gì hơn
Phá Tam Giang anh cũng lội, núi Mẫu Sơn anh cũng trèo

-Thấy em, anh chẳng quản chi thân
Phá Tam Giang anh cũng lội, đèo Hải Vân anh cũng trèo

-Thương nhau chẳng quản chi thân
Phá Tam Giang cũng lội, đèo Hải Vân cũng trèo

-Đường về xứ Lạng mù xa
Có về Hà Nội với ta thì về
Đường thủy thì tiện thuyền bè
Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang

-Đề gì có núi Lạng Sơn
Có đầm Đạm Thủy nước dờn dợn xanh
Có thơ có rượu có tình
Có trăng có gió, có mình có ta

-Đường lên xứ Lạng bao xa,
Cách một trái núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông.
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.

-

  Đường Lạng Sơn âm u

-          Gà bình minh kêu lơ thơ

-          rừng êm ái thức giấc trong sương mờ

-          vừa mới tan cơn mê say

-          chợt nghe thấy tiếng chim hót vang trời

-          Rừng cây xanh xanh lá bên hoa

-          Tà áo chàm phất phơ trong mây mờ

-          Người dừng chân bên suối nên thơ..

-

Đồn rằng kẻ Lạng vui thay

-          Đi ba bốn ngày kể đã lắm công

-          Bên dưới có sông bên trên có chợ

-          Anh lấy em về làm vợ nên chăng

-          Tre già để gốc mọc măng….

-

 Nàng về giã gạo ba trăng

-          để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm

-          nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo

-          anh biết em có liệu được chăng

-          trần trần như cuội cung trăng

-          biết rằng cha mẹ có bằng lòng không

-          để anh chờ đợi luống công.

-

  Thứ nhất thì bầu Chi Lăng

-          thứ hai cây khế Đồng Đăng, Kỳ Lừa.

 Con cò bay bổng bay cao

-          Bay qua cửa phủ bay vào Đồng Đăng

Vào chùa dâng một tuần hương

-          miệng khấn tay vái bốn phương trời này

-          tôi đi tìm bạn tôi đây

-          bạn cũ chẳng thấy bạn nay không chào.

Ba năm trấn thủ lưu đồn

-          ngày thì canh điếm tối dồn việc quan

-          chém tre đẵn gỗ trên ngàn

-          hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai

-          miệng ăn măng trúc, măng mai

-          những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng

-          nước giếng trong con cá nó vẫy vùng.

-          Chốn ải Bắc lạnh lùng gió thổi

-          kính lạy cha con cúi giã từ

-          cha đi gìn giữ thân già

-          con về trả nợ nhà cho xong….

Ngày ấy đêm Việt Nam hỏa châu

-          người yêu của lính thắp nhang cầu!

-         Hỡi cô tát nước bên đàng

-         cớ sao múc ánh trăng vàng đổ đi.

 Hỡi anh đi đường cái quan

                       dừng chân đứng lại em than đôi lời

-          Đường lên xứ Lạng bao xa

-          Cách một cái núi với ba quãng đồng

-          Ai ơi đứng lại mà trông

-          Kìa núi Thành Lạng kìa sông Tam

-----------------------------  xin lỗi mik bt làm 20 câu thôi --------------------------

chúc bạn học tốt

cho mik xin ctlhn và 5*

Câu hỏi trong lớp Xem thêm