mời các thánh thơ làm 1 bài thơ về cô giáo chủ nhiêm , hài hước mà vừa thôi Cô CN : gầy, cao vừa, hiền, còn đặc điểm gì ns vs em nha

1 câu trả lời

Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ giấy nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm